Từ tháng 1 năm nay, cảnh sát đặc nhiệm và cảnh sát tuần tra bắt đầu tuần tra các nhà ga trung tâm đường sắt và nhà ga phía Nam, tuy nhiên người dân than phiền rằng, trật tự không trở nên tốt hơn. Tại nhà ga trung tâm, người vô gia cư nằm la liệt ngay tại lối cửa ra vào và ngay cạnh cầu thang máy xuống nơi đi bộ dẫn đến các bến tàu đỗ.
Tình hình tại nhà ga đường sắt phía Nam còn tệ hơn nhiều. Cảnh sát chỉ tuần tra bên trong và bên cạnh nhà ga. Đường đi bộ dưới ngầm thậm chí không có đèn, gạch lát các bậc lên xuống bị vỡ nát, gạch lát tường bắt đầu sụt lở thành từng mảng. Mùi hôi bốc lên nồng nặc bởi người vô gia cư “giải quyết nỗi buồn” ngay tại lối đi này.
Người Xứ gan không nhà nằm chiếm toàn bộ diện tích terminal nhà ga. Họ ngủ ngay cạnh lối đi lại, trên các ghế, trên thảm cỏ, dưới các gốc cây. Bên cạnh họ là các thảm nằm, gối, các túi nilon đựng đồ ăn. Một phụ nữ Xứ gan lao vào chúng tôi và gào lên: “Các người là ai? Hãy xéo khỏi nơi đây” - nhà báo toà soạn segodnia kể.
Ủy ban hành chính quận Solomenski yêu cầu cảnh sát quận giúp đỡ: cảnh sát tuần tra lối đi bộ dưới tầng ngầm và bố trí các nhân viên y tế.
Cũng cần nhắc lại là, trong tháng này bắt đầu đại tu lối đi bộ dưới tầng ngầm của nhà ga phía Nam, với chi phí 5,7 triệu gr. Công việc sửa chữa cần kết thúc vào cuối năm nay.
Theo segodnia