Tại làng Oboznovkova, quận Kivorograg, thi thể của nữ học sinh 12 tuổi được tìm thấy. Cô gái bị mất tích đã 5 ngày.
Ngày 8/12 cô bé trên đường tới trường, nhưng không đến nơi. Mọi người tìm kiếm 5 ngày.
Theo thống kê của cảnh sát, tại Ukraine mỗi ngày trung bình có khoảng vài chục đơn trình cảnh sát về việc trẻ em vị thành niên mất tích.
Hiện nay cảnh sát thủ đô dùng phương pháp mới tìm kiếm trẻ em bị mất tích: Người dân Kiev nhận được tin nhắn, còn thông tin về trẻ em bị mất tích được công bố trên mạng xã hội.
Muộn hơn, Phó lãnh đạo cảnh sát quốc gia Abroskin tuyên bố, mẹ của nữ học sinh trở thành đối tượng giết người trong vụ án này.
Theo thông báo của cảnh sát, buổi sáng ngày 8/12 người bố của nạn nhân đi làm, đem theo đứa con gái nhỏ đến nhà trẻ. Đứa con gái lớn ở nhà với mẹ. Nó xin mẹ được nghỉ học, không tới trường. Ngược lại, người mẹ kiên quyết bắt con phải đi học. Trong cơn giận dữ, người mẹ giết đứa con và để xác nơi bãi trống.
Vụ án được khởi tố. Tiếp theo là các xét nghiệm và tiến hành kiểm tra tâm thần của người phụ nữ. Toà sẽ ra phán quyết cuối cùng.
Theo segodnia