Diễn biến vụ việc như sau: Chú rể tổ chức tiệc cưới của mình trong một quần thể nhà hàng, khách sạn của quận. Tới gần 1 giờ đêm, khi tất cả đều say, giữa chú rể và khách nảy sinh cãi cọ. Chú rể bước ra sân của khu vực nhà hàng thì gặp một người đàn ông 66 tuổi, là bảo vệ. Lại xảy ra khủng hoảng với người này. Chú rể lao vào tấn công người bảo vệ. Không nghĩ ngợi lâu, người bảo vệ rút dao đâm...
Người vợ trẻ tìm thấy chồng trong phòng của bảo vệ vào lúc gần 5 giờ sáng. “Theo lời nữ quả phụ trẻ 20 tuổi, lúc bấy giờ chồng cô còn tỉnh. Người bảo vệ trả lời người phụ nữ trẻ rằng, mọi việc sẽ tốt . Nhưng sau đó 1,5 giờ, chú rể tử vong do bị mất nhiều máu” - thông báo của cảnh sát.
Vụ việc được khởi tố.
Theo segodnia.