Theo lời anh, lúc này có một người đàn ông đi ngang qua và một sấp tiền đô la từ trong túi người này rơi xuống đất. Công dân Thổ liền nhặt và gọi người vừa đánh rơi sấp tiền đến nhận lại. Người đàn ông giật lấy tập tiền và hỏi công dân Thổ, tại sao chỉ có một tập tiền, theo anh ta phải có hai sấp tiền. Anh người Thổ vẫn chưa hiểu rằng mình đã bị lừa và cố thanh minh rằng anh chỉ nhặt được 1 tập tiền.
Lúc này một người đàn ông nữa xuất hiện, anh ta rút trong túi ra một chiếc thẻ, có dấu đỏ và tự giới thiệu là cảnh sát, muốn làm sáng tỏ sự việc và yêu cầu công dân Thổ phải cho khám xét tất cả các túi. Sau khi lộn ngược tất cả các túi áo cho “cảnh sát“ xem xét, công dân Thổ còn đưa cả chiếc ví của mình cho “cảnh sát“. Kẻ lừa đảo nhanh chóng lấy tất cả tài sản trong đó và trả lại cái ví không còn tiền cho công dân Thổ, sau đó mỗi người đi về một ngả.
Theo 368.media