Tại Nga, trong buổi lễ sinh nhật của nữ bloger (người chuyên đăng và bình luận các sự kiện trên mạng) Katerina Didenko, ba người bị chết. Video ghi lại cảnh này trước vài phút khi thảm hoạ xảy ra, được đăng trên kênh Life Shot.
Những người làm chứng nhìn thấy những vị khách của cuộc vui này trong trang phục những bộ quần áo bảo vệ hoá chất, đổ những cục nước đá khô xuống bể bơi, sau đó nhảy xuống bể bơi.
"Anh ấy bị chết! Thế là hết, anh ấy không còn nữa" - tiếng mọi người đùa khi thấy người thanh niên biến mất trong đám "mây mù."
Buổi chiều ngày 28/2 Didenko làm lễ kỷ niệm ngày sinh trong nhóm bạn và người nhà gồm 18 người tại một trong những khu tắm hơi phía nam Moscow. Đến một thời điểm, người ta đổ xuống bể bơi 30 kg nước đá khô. Và đây chính là nguyên nhân gây ra cái chết của ba người trong đó có chồng của nữ chủ nhân ngày sinh nhật Valentina. Hai vị khách bị bỏng hoá học, trong đó có em gái đang có bầu của Katerina Anna Didenko.
Theo lời các bác sĩ, nguyên nhân gây chết người là do thiếu ô xy. Những viên nước đá khô được đổ vào bể bơi tạo khí gas, các nạn nhân hít phải và bị ngất, bất tỉnh, bởi não bị thiếu ô xy.
Tại sao những vị khách lại quyết định đổ nước đá khô xuống bể bơi - chưa rõ. Theo một trong những nguyên nhân - có thể do nước trong bể bơi quá nóng. Theo một trong những phương án khác - đổ nước đá xuống bể bơi để tạo mây mù.
Trên trang Instagram của mình, Didenko vừa khóc vừa kể lại thảm kịch xảy ra.
Theo podrovnoti