Những kẻ tội phạm gọi điện cho chồng cô, thông báo, cô đang trong tay của bọn chúng, trong tình trạng bị đánh thuốc ma tuý. Chúng đòi 100 ngàn rup tiền chuộc. Cảnh sát cho rằng, nhóm này không liên quan đến vụ bắt cóc, mà chỉ gọi điện nhằm tống tiền chồng nạn nhân.
Theo thông tin từ toà soạn 76.ru, chiếc xe chở Akhmatova được phát hiện tại thành phố Yaroslav ngày 26/12. Đó là chiếc Audi màu socolat, nó được đỗ trong một bãi xe thuộc một khu trung tâm thương mại của thành phố. Chiếc xe đã được tháo biển và rửa sạch kỹ lưỡng.
Ngày 23/12 Akhmatova, giám đốc nhà hàng Burger King tại Moscow trên đường về thăm người nhà bằng dịch vụ xe BlaBlaCar (người đồng hành). Cô tìm được một người đàn ông đi cùng. Đó là một kẻ tội phạm từng thụ án nhiều năm vì các tội về tình dục và tống tiền. Cảnh sát khởi tố vụ án theo điều “giết người“.
Theo segodnia