Cảnh sát thủ đô Kiev thông báo: “Người phụ nữ 22 tuổi, mẹ của đứa trẻ 2 tuổi sống cùng với một người đàn ông như vợ chồng, có lối sống trái đạo đức. Trong gia đình thường xuyên xảy ra cãi cọ, thậm chí dẫn đến người đàn ông thượng cẳng chân, hạ cẳng tay với người phụ nữ. Nguyên nhân cơ bản dẫn tới khủng hoảng là đứa trẻ. Do vậy người mẹ quyết định bán”.
Người phụ nữ còn có mơ ước trở thành vũ công. Đứa con cản trở cô ta thực hiện ước mơ này. Số tiền bán con cô ta định dùng với mục đích thực hiện điều mơ ước.
Theo lời của lãnh đạo cảnh sát tỉnh Kiev Dmitri Senov, người mẹ đánh giá đứa con 35 ngàn $. Tìm được người mua, cô ta muốn thương vụ thực hiện nhanh và muốn được bảo đảm không bị trả lại. Thủ phạm bị bắt trong thời gian nhận tiền.
Vụ việc được khởi tố. Thủ phạm phải đối diện với án tù 15 năm, bị tịch thu tài sản.
Theo segodnia