Trên đây là thông báo của Phó lãnh đạo cảnh sát quốc gia Ukraine Abroskin .
Theo lời Obroskin, người đàn ông sinh năm 1952. Năm 1991 ông tới Azerbaizan kiếm việc làm.
" Vào khoảng năm 1999, ông gặp một người tuyển dụng lao động. Chính người này đã dùng vũ lực cưỡng bức ông làm việc nô lệ. 17 năm ông sống cuộc đời nô lệ. Trong quãng thời gian đó ông bị bán lại nhiều lần, làm các công việc trong gia đình. Chỉ tới tháng 4/2016 tại một trại chăn nuôi ở Bacu ông mới được giải phóng. Nhưng lúc đó tình trạng sức khỏe của ông đã kém lắm rồi: Một thời gian dài ông không thể nói, không thể tiếp nhận thực tại một cách bình thường. Trải qua một thời gian dài phục hồi sức khỏe, bây giờ tình trạng của ông có khá hơn."- Abroskin kể lại.
Sau 13 năm bị mất tích tại quê hương, năm 2012, toà án Ukraine công nhận ông bị mất tích và cắt hộ khẩu của ông tại địa phương.
" Tháng 3/2017, hộ chiếu của ông được khôi phục và hiện nay cùng với Đại sứ quán Ukraine, ông đang làm các thủ tục hồi hương"
Theo segodnya.ua