Kolomoiski trả lời phỏng vấn toà soạn Financial Times nói, ông ủng hộ Ukraine tuyên bố phá sản:
“Theo ý kiến của tôi, chúng ta cần ứng xử với các nhà cho vay của chúng ta như Hy lạp. Đây là ví dụ đối với Ukraine. Năm 2015 Hy lạp trở thành nước phát triển đầu tiên không trả tiền vay cho Quỹ ngoại tệ quốc tế, mặc dù là tạm thời.”
Kolomoiski cho rằng, phá sản chẳng có gì đáng sợ cả: ”Đã bao nhiêu lần Arhentian công bố phá sản? Chẳng sao cả,
người ta đã tái cấu trúc nợ“.
Ông ta cho rằng, chiến thắng của Zelinski trong bầu cử chứng tỏ người dân Ukraine đã mệt mỏi với các đòi hỏi của IMF.” Nếu Zelinski nghe theo phương Tây và không ra các quyết định của riêng mình, thì cũng sẽ kết thúc như Poroshenko. Zelinski cũng sẽ có mức tín nhiệm 5, 10, 15%, thay vì 73%.” - Kolomoiski khẳng định.
Theo ý kiến của ông, Mỹ và EU có thể xoá nợ cho Ukraine, ”Đó là cuộc chơi của các vị, địa chính trị của các vị. Các vị không quan tâm đến Ukraine. Các vị muốn gây tổn hại cho Nga, còn Ukraine - đơn giản chỉ là công cụ”.
Kolomoiski nói thêm, tương lai của ông phụ thuộc vào sự thành công của Zelinski trên cương vị tổng thống: ”Nếu những kế hoạch của Zelinski thành công, tôi sẽ nhận được cảm tình, thậm chí nếu như tôi chẳng có liên quan gì. Nếu Zelinski không thể thực hiện các kế hoạch của mình, tôi sẽ trở thành quỷ dữ bằng xương bằng thịt, thậm chí ngay cả khi tôi không đụng đậy chân tay”.
Theo lb.ua