Những người hàng xóm gọi điện báo cho phụ huynh của một học sinh và kể rằng, con trai 16 tuổi của gia đình này bị những người mặc quân phục cảnh sát bắt, ép ngồi vào xe và chở đi về hướng nào không rõ. Tiếng kêu của cậu bé khiến những người sống trong các nhà lân cận nghe tiếng và họ gọi điện báo cho cha mẹ cậu bé, đồng thời cùng chạy tới hiện trường. Sau nửa giờ, cậu học sinh cũng được chở tới.
Các nhân viên cảnh sát xin lỗi mọi người và giải thích đã bắt lầm cậu bé vì tưởng đó là đối tượng đánh cắp xe hơi.
Về nhà mẹ cậu bé phát hiện trên người con mình có nhiều vết chày xước và tụ máu. Bà viết đơn kiện cảnh sát.
Cảnh sát đang tiến hành điều tra nội bộ, nhưng các nhân viên liên quan tới vụ việc không bị đình chỉ công việc. Viện kiểm sát vào cuộc.
Theo lb.ua