Thoạt đầu, cảnh sát tuần tra nhận được tin báo, người đàn ông làm nghề bán hoa 24/24 giờ tại cửa hàng bị mất tích. Cửa hàng hoa đóng cửa. Cảnh sát dùng đèn pin soi vào bên trong, chứng kiến cảnh tượng hãi hùng: người bán hoa treo cổ chết bên trong cửa hàng.
Cảnh sát và các nhân viên điều tra, y tế đến hiện trường. Bên cạnh mình, nạn nhân để lại mẩu giấy với nội dung: ”Xin tha lỗi”. Tất cả những người biết nạn nhân đều nhận xét anh là người hiền lành, sẵn sàng giúp đỡ người khác. Ngoài ra chủ cửa hàng cho biết, nạn nhân có vấn đề. Anh lấy hàng và nợ tiền. Một ngày trước khi xảy ra bi kịch, anh thốt lời: ”Ngày mai tôi sẽ treo cổ”. Nạn nhân mới 28 tuổi.
Theo podrovnoti