Nạn nhân nhảy qua cửa sổ lúc 3:00, một phụ nữ làm nghề quét dọn toà nhà phát hiện xác nạn nhân vào lúc 7:40.
Cửa căn hộ mở. Trên bàn, cô gái để lại ba mẩu giấy tuyệt mệnh gửi cho ba địa chỉ: Mẩu giấy thứ nhất cô để lại cho người em trai đang sống ở Ixrael. Trong đó cô viết rằng, rất yêu người em và xin cậu thứ lỗi, nếu có thể. Mẩu giấy thứ hai, cô viết cho người yêu là Aleksandr: ”Em yêu anh hơn cả cuộc sống của mình, mặc dù chẳng vì điều gì cả. Nhưng em quyết định giải quyết vấn đề của chúng mình”. Mảnh giấy thứ ba cô viết cho những người ruột thịt, cảm ơn họ đã giúp đỡ và cô viết lời xin tha lỗi.
Theo podrovnoti