Người lái xe thú nhận rằng, chính anh ta là người bắn chết người đồng chí của mình vốn cùng tham gia chiến đấu tại Donbass, chỉ vì cãi nhau về giữa Poroshenko và Zelenski, ai hơn ai.
Vụ việc được khởi tố. Lái xe 49 tuổi bị bắt cùng chứng cứ là khẩu súng săn không có đăng ký.
Toà soạn Fakti đưa thông tin của buổi họp báo của cảnh sát Kiev, tranh cãi giữa hai người đàn ông liên quan đến chính trị:
"Đối tượng bắn chết đồng đội là người đàn ông 49 tuổi và nạn nhân của ông ta - là hai người gần làng, trước đây cùng phục vụ chiến đấu tại Donbass. Trong buổi chiều trước khi xảy ra thảm kịch, hai người uống rượu, đến một thời điểm giữa hai người xảy ra tranh cãi, giữa Poroshenko và Zelenski thì ai là tổng thống Ukraine hiệu quả hơn. Tranh cãi vẫn không giảm và hai người cùng lên chiếc УАЗ để về nhà. Nạn nhân ngồi ghế sau, tranh cãi lên đỉnh điểm và người đàn ông 49 tuổi, lái xe lấy khẩu súng săn, dừng xe và nã đạn vào người đồng chí của mình, khiến nạn nhân chết ngay trong xe".
Nạn nhân là Ivan Ivanenko, chết đi để lại mẹ và ba con nhỏ, sống ở làng Leonovka. Theo lời người mẹ, năm 2014 Ivanenko tham gia quân tình nguyện chiến đấu tại Donbass, bị phiến binh bắt và cầm tù. Sau khi trở về từ chiến tranh, làm nghề lái xe.
Đối tượng giết người - là dân làng bên cạnh Fenevichi, tên là Valeri Kononenko.
Cả hai người đàn ông này được các dân làng đánh giá tích cực và cả hai cùng tham gia xây dựng ngôi nhà thờ nhỏ trong làng.
Theo lb.ua