Ngày 6/4, cạnh trung tâm chẩn đoán bệnh quận Desnhianski, bác sĩ Yuri Lisk bị hai kẻ lạ mặt trẻ tuổi tấn công, đánh đập dã man.
Đây là lần thứ hai ông bị đánh sau khi tuyên bố công khai về nạn tham nhũng trong ngành y.
Lần này, ông bị đánh gãy xương mũi, chấn thương sọ não và xây xước phần mềm. Những kẻ tội phạm có lẽ không ngừng đánh đập, nếu không có hai thanh niên trẻ khác là người qua đường phát hiện.
Theo lời nạn nhân, vụ việc xảy ra sau khi ông tới gặp chủ tịch quận Desnhianski để nộp đơn than phiền về việc các cán bộ quận không thi hành quyết định của toà án, khôi phục lại công việc và trả lương cho ông trong thời gian ông buộc phải nghỉ việc.
Theo segodnia