Người Việt Odessa
Tin Ucraina-Nga

"Hoàn toàn bị tê liệt" trong việc chuẩn bị đón dịch bệnh corona virus tại tỉnh Odessa- Stanhiser

Chủ nhật, 29/03/2020 | 04:28
Trung tâm về đấu tranh với Covid-19 trong Uỷ ban hành chính tỉnh Odessa "tồn tại trên giấy".

Trên đây là tuyên bố trên Facebook, chủ nhân của công ty TIS Andrei Stanhiser, là người phụ trách tỉnh Odessa trong thời gian đại dịch Covid-19.
"Tôi đòi hỏi Trung tâm này trong Uỷ ban hành chính tỉnh Odessa phải bắt đầu thực hiện các chức năng của mình trên thực tế - hàng ngày phải thực hiện các công việc của mình" - tuyên bố của Stanhiser.

Và sau đây là toàn văn tuyên bố của ông, không có lược giản:
"Trong tuần cuối, tại tỉnh Odessa đã 5 lần thay đổi danh sách những bệnh viện trụ cột. Mỗi lần, hàng trăm người tình nguyện, các doanh nhân, những người không bàng quan với tình hình dịch bệnh, nửa đường phải quay đầu xe - những chiếc xe chất đầy thuốc kháng sinh, khẩu trang đi về phía đầu khác của tỉnh.

Bệnh viện tỉnh là bệnh viện có nhiều tiềm năng nhất, lại quanh co, trốn tránh. Điều này tôi đã viết nhiều lần.
Trưởng ty y tế tỉnh Oksana Sorochan, cứ sau 1,5 giờ lại khóc nức nở. Tỉnh trưởng Makxim Kusi không khóc, nhưng không quyết định được gì.
Còn tất cả những gì chúng tôi làm trong những ngày mệt mỏi đó - đơn giản chỉ là sự chuẩn bị. Tiếp theo sẽ là thời gian phức tạp nhất, thời gian nặng nề và của những quyết định nhanh. Và không có ai quyết định cả. Tôi không sẵn sàng vào cuộc khủng hoảng này trong đội ngũ như vậy, trong tình trạng công việc như vậy.

Vladimir Zelenski, ngài yêu cầu tôi giúp đỡ - và tôi hoàn thành phần thoả thuận của mình. Tôi tập trung các doanh nhân. 200 chủ nhân của các công ty xí nghiệp chính trong vùng ngày đêm cày xới để không những chỉ tìm máy hô hấp nhân tạo, mà còn cả những thứ bình thường nhất như khẩu trang, quần áo bảo hộ, kính, găng tay, bao giày. Và trả tiền cho những thứ này. 20 nhà quản lý ngừng công việc của mình, không ăn, không ngủ, để bảo đảm mua, sắm, tài liệu giấy tờ, logic, truyền thông và tất cả những thứ cần cho Trung tâm.

Trong thời gian đó, các đối tác của chúng tôi trong Uỷ ban hành chính tỉnh đã làm những gì? Một vài lần họ gọi điện cho tôi với câu hỏi, các doanh nhân đã nộp bao nhiêu tiền? Thậm chí 45 xe cấp cứu đã về, nhưng không thể làm giấy tờ để cho đi phục vụ trên đường. Các vị biết không, những gì xảy ra ở sân bay Odessa khi những test thử từ Trung Quốc về đến nơi? Các đại diện của các vùng đánh nhau và với Vệ binh quốc gia vì những hộp đó. Mỗi người bắt đầu giành lấy cho mình những gì nhìn thấy - nên đành phải đóng cửa lối ra khỏi sân bay. Điều này xảy ra trong thời gian không có chính quyền. Và điều này đáng sợ hơn bệnh viện trống rỗng.
Tôi không thể di chuyển đôi chân của mình cho chính quyền. Tôi không thể buộc sở y tế làm việc. Sở y tế lãnh đạo các bác sĩ, nhấc các nhân viên Uỷ ban hành chính tỉnh ra khỏi ghế và làm, để Trung tâm làm việc trên thực tế, chứ không phải trên giấy. Và tôi không muốn! Tôi không có kiến thức về ngành y, và như ngườ ta nói, tôi không được ra lệnh cho các tiến sĩ.
Xin hãy chỉ ra, ai cần làm việc này. Trong tỉnh Odessa không có người như thế. Tê liệt hoàn toàn.
Tôi đòi khẩn cấp thông qua quyết định cuối cùng về các bệnh viện trụ cột. Chúng tôi không phải là những ông thánh và không thể chỉ bằng một cái chỉ tay, cung cấp cho 8 bệnh viện tại những đầu khác nhau của tỉnh tất cả những thứ cần thiết. Tôi đòi, để Trung tâm trong Uỷ ban hành chính tỉnh bắt đầu thực hiện chức năng của mình trên thực tế - hàng ngày thực hiện công việc của mình - chứ không phải chỉ tồn tại trên giấy với chức năng của cơ quan kiểm tra tôi.
Tôi không thể chờ đợi hàng tuần, khi tất cả mọi thứ bị nghiền nát, đặc biệt khi mỗi ngày trong nước xuất hiện thêm hàng trăm bệnh nhân mới.
Tôi vui lòng tiếp tục giúp đỡ thành phố với tinh thần tình nguyện ban đầu và cũng sẽ không tham gia vào tất cả những ồn ào chính trị của các vị.
Hãy giải quyết câu hỏi về các bệnh viện. Hoặc là tất cả những lao động của chúng tôi sẽ chẳng có kết quả gì, chúng tôi không thể như vậy".

Ngoài ra Stavnhiser phủ nhận thông tin xuất hiện trên mạng xã hội rằng, ông lợi dụng đại dịch Covid để nhảy vào chiếc ghế chủ tịch tỉnh.
"Tôi vội làm yên lòng tất cả những ai bất ngờ sợ tôi - tôi không quan tâm đến chính trị. Tôi phát buồn nôn bởi tất cả những ồn ào giấy má đó, tranh giành thứ bậc với nhau. Tôi đem đến những thứ ích lợi hơn rất nhiều, làm những công việc của mình, bảo đảm công việc cho mọi người, trả thuế và thu hút hàng triệu đầu tư về cho đất nước" - Stavnhiser viết.

Theo trasse 95.com


Đại sứ quán Việt nam tại Ucraina
Hàng Khô Việt Nam
Khai trương quán ăn Việt - Old Street
 

UnTeks Group

Dệt Kim Unteksgroup

PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN