Ông kêu gọi lãnh đạo Mỹ và Nga gặp nhau và tìm sự nhượng bộ, khi chưa muộn.
Ông kể rằng, trước khi "đục thủng bức tường không hiểu nhau" sau hơn 40 năm chiến tranh lạnh, đành phải đứng vững trước nhiều "cú đấm giận dữ và không ngoại giao".
Gorbachev nói rằng, trước tiên đó là những tranh cãi gay gắt và buộc tội lẫn nhau. Ông nêu rõ, cần sự chịu đựng lớn để không từ bỏ thiết lập lại mối quan hệ.
Gorbachev nhớ lại một chi tiết trong buổi gặp mặt đầu tiên với Tổng thống Mỹ Reigan tại Jenevo, khi thủ lĩnh Mỹ cố "tỏ ra kiêu ngạo"
"Tôi nói với ông ấy rằng: Ngài không phải thày của tôi, còn tôi cũng không phải là học trò của ngài. Một mặt, đó là sự cứng rắn, nhưng mặt khác, những lời nói đó của tôi cũng không phải là những từ xúc phạm".
Theo ông, trong tình hình khó khăn, cần tìm những khả năng để gặp mặt, để đối thoại.
"Sau khi ký hai thỏa thuận về cắt giảm vũ khí, sau những cuộc đàm phán khó khăn, đã xảy ra bước ngoặt trong tiềm thức hàng triệu người, chúng tôi đã bước sang mức quan hệ mới".
"Bây giờ tôi cũng khuyên các thủ lĩnh không nên hoảng loạn, đừng dọa nhau, mà hãy gặp mặt và đối thoại , khi chưa muộn".
Theo segodnia.