Giám đốc cảnh sát tỉnh Lvov, cựu nhân viên cảnh sát đặc nhiệm "Bercut" Vasili Vikonski đòi tiền hàng tháng các doanh nhân địa phương.

Trên đây là nội dung bài viết của toà soạn địa phương "Brolos" dựa trên các than phiền của các doanh nhân tỉnh Lvov.
"Các doanh nhân thông báo rằng, những nhân vật được gọi là "các sứ giả" của Vikonski đòi các doanh nhân nộp tiền hàng tháng. Trước đó, những kẻ tống tiền này lập ra các vụ án hình sự giả chống các doanh nhân nói trên, đe doạ bỏ tù họ nếu như họ không chịu nộp tiền" - toà soạn viết.
Những cuộc gặp mặt tương tự như vậy được tổ chức không chỉ bởi các nhân viên cảnh sát tỉnh Lvov - những người thuộc quyền Vikonski, mà cả các đồng nghiệp của họ từ tỉnh Ivan - Frankov và tỉnh Khmenhiski, theo lời các doanh nhân, lãnh đạo của những người này có mối quan hệ chặt chẽ với Vinski.
Các doanh nhân cho rằng, Vikonski chẳng bao lâu nữa sẽ bị sa thải, nhìn thấy điều này nên ông ta "kiếm tiền" tối đa - để bù lại số tiền mà ông ta phải trả cho việc mua chức.
Theo podrovnoti