Họ đã tường thuật lại vụ cướp: "Khi họ bước vào cửa hàng, thấy một người đàn ông bịt mặt, mặc bộ đồ thể thao, dùng súng AK đe dọa người bán hàng và cố nhốt người bán hàng vào căn phòng phụ ngay cạnh đó, sau đó hắn bỏ trốn trên chiếc xe màu trắng".
Nữ nạn nhân thuật lại với cảnh sát, bà bị tên cướp túm tóc, bị đe dọa bắn và bị cướp 11 ngàn gr ở quầy thủ quỹ.
Sau đó một giờ, chiếc xe chở nghi phạm bị cảnh sát dừng trên xa lộ Severk-Bakhmut. Đối tượng là người vùng này, 31 tuổi, chưa từng mắc tiền án. Hắn khai, vì quá thèm ma tuý nên đi cướp. Một phần tiền cướp được, hắn mua ma tuý, số còn lại, bị cảnh sát tịch thu.
Theo lb.ua