Và sau đây là tuyên bố của ông: “Bây giờ tình hình tại Ukraine như thế này, khi mỗi công dân Ukraine có ba con đường - Con đường thứ nhất: Sống như hiện đang sống, theo dòng chảy cuộc đời, và đây là điều bình thường, đó là sự lựa chọn của mỗi người. Con đường thứ hai: thu xếp hành lý và đi sang nước khác, kiếm tiền ở đó, gửi về cho người thân ở nhà, và đây cũng là chuyện bình thường. Nhưng còn có con đường thứ ba: hãy tự thử mình thay đổi cái gì đó tại Ukraine. Và tôi đã chọn cho mình con đường này”.
“Từ lâu nhiều người đã hỏi tôi: Có tham gia tranh cử hay không? Như các vị thấy, khác với phần lớn các nhà chính trị của chúng ta, tôi không muốn hứa suông với các vị. Và bây giờ, tôi hứa điều gì đó và thực hiện ngay. Các công dân Ukraine thân mến! Tôi hứa với các vị, tham gia tranh cử tổng thống Ukraine và lập tức thực hiện. Chúng ta hãy thử cùng thực hiện điều này”.
Theo segodnia