Ông giải thích, thần kinh ông không chịu đựng nổi và nói thêm, nhiệm vụ của đất nước chúng ta - không đầu hàng và đấu tranh vì từng thước đất.
“Châu Âu nghĩ rằng, tất cả sẽ qua, chả có gì đáng sợ đối với họ. Sau Ukraine sẽ là Belarusia, Pribantic, Ba Lan, tiếp theo sẽ là Đức, nếu không dừng kẻ xâm lược bây giờ, sau này sẽ rất đau và rất đắt - Goncharenko tin tưởng như vậy. Sức mạnh và khả năng của châu Âu liên kết và chiến thắng. Chúng ta cần bắt buộc Nga tôn trọng luật pháp và trật tự quốc tế. Nếu cần - bằng sức mạnh, bằng trừng phạt. Thời gian có thể ngồi đã kết thúc. Bây giờ, hoặc là các vị cùng chúng tôi, hoặc ngược lại”.
Theo dumskaya.net