Trên đây là tuyên bố của ông trong thời gian phỏng vấn của kênh truyền hình.
Lần đầu tiên Sokin cảm thấy khó ở trong người vào tháng 9 năm ngoái, tại Hy lạp, ông bị bất tỉnh ngoài phố và 5 tháng cuối phải đấu tranh vì sự sống:
"Điều này xảy ra vào lúc 11:40, cạnh bệnh viện. Các chuyên viên y tế của xe cấp cứu rất giỏi. Theo kết luận của bệnh viện Hy lạp, nơi tôi điều trị cấp cứu, hai lần tim tôi ngừng đập. Để cứu sống tôi, phải sử dụng đến sốc điện, sau đó là 8 ngày trong phòng hồi sức, tiếp theo được chuyển về phòng điều trị. Tôi không thể đi lại, phải học lại từ đầu ở bệnh viện đó" - Sokin kể lại.
Sau đó xác định được rằng, ông bị đầu độc bởi thuỷ ngân. Để khẳng định, Sokin cho xem giấy xuất viện từ hồ sơ bệnh án tại bệnh viện tại Viên (Áo), nơi cựu Tổng thống Yusenko chữa ngộ độc Dioxin.
Bây giờ tình trạng sức khoẻ của Sokin tạm ổn. Đợt thăm khám của bác sĩ bệnh viện Viên sẽ vào tháng 2.
Theo podrovnoti