Ngày mai ông sẽ tiến hành mít tinh bên cạnh tượng Dzuk. Hôm nay ông có buổi gặp mặt các nhà báo và một số ít người trong số những người ủng hộ ông.
Câu chuyện của ông với các nhà báo và những người ủng hộ giống như màn độc thoại, kéo dài hơn 1 giờ đồng hồ. Ông liệt kê những thành tựu tỉnh Odessa đạt được trong thời gian ông làm chủ tịch tỉnh và giải thích nguyên nhân vì sao cuối cùng kết quả bằng “0”. Ông nhớ lại những ngày sống trong lều trại trên quốc lộ Odessa - Renhi, đấu tranh để xây dựng đường băng mới sân bay Odessa và những thành tựu khác.
Saakasvili cho rằng, Odessa và Kharcov bị những băng nhóm tội phạm chiếm đoạt.
Theo dumskaya.net