Đã hơn 2,5 năm. Cục phòng chống tham nhũng (НАБУ) đã làm sáng tỏ: Một phần tiền được chi không về đến công trình. НАБУ chưa vội công bố kết quả điều tra, nhưng một bài chi tiết được biết tới qua quyết định của toà.
Sơ đồ ăn cắp như sau: Cơ quan biên phòng năm 2015 chi cho 3 công ty 175 triệu gr. Một phần tiền được chuyển vào tài khoản của công ty "Kitreid", công ty này cũng được thành lập trong năm đó. Giám đốc công ty - chuyển ra tiền mặt 4 triệu gr, phần còn lại chuyển cho các công ty khác, có dấu hiệu giả mạo.
Chúng tôi thử tìm đến địa chỉ công ty - một ngôi nhà để ở, hơn 100 công ty đăng ký vào địa chỉ ngôi nhà này, nhưng không thấy công ty Kitreid đăng ký ở đây. Khi hỏi, các nhà báo nhận được câu trả lời là công ty đã chuyển đi nơi khác từ năm 2016.
Theo tên địa chỉ thực tế, các nhân viên thực thi pháp luật cũng không tìm thấy công ty nói trên. Công ty cũng chỉ có một người duy nhất - giám đốc. Tức là công ty giả. Một phụ nữ làm nghề quét dọn cho biết, bà không biết gì về công ty Kitreid, nhưng kể rằng, hồi tháng 4/2016, với 500 gr bà cho giấy ủy quyền cho một người đàn ông không quen biết để lập doanh nghiệp mang tên bà. Bao nhiêu tiền đã chuyển qua công ty này cơ quan điều tra còn giữ kín. Viện kiểm sát tối cao và Ủy ban an ninh quốc gia đang điều tra biển thủ 100 triệu gr. Có rất nhiều chi tiết và các cán bộ biên phòng có dính dáng tới vấn đề này.
Công trình thế kỷ. Đây là dự án của lãnh đạo đảng Mặt trận nhân dân Yashenhuk , khởi đầu rất ầm ĩ. Tường chắn cần ngăn bước chân của quân Nga gây hấn. Trên thực tế - là tấm lưới thép, hào giao thông, trạm quan sát và camera theo dõi.
Và tất cả những thứ đó đều không rẻ. Tổng dự án 4 tỷ gr. Tường chắn đã ngốn 600 triệu gr. Còn năm nay, đầu tiên chi 200 triệu gr, sau đó với sức ép của Mặt trận nhân dân, chi thêm 300 triệu gr nữa. Nửa tỷ gr! Có điều thú vị là không biết bao nhiêu tiền bị rơi vãi trên đường đi.
Theo podrovnoti.