Các nhà báo công bố những tin nhắn của Yaremenko với người phụ nữ cung cấp dịch vụ tình dục.
Chủ tịch Uỷ ban quốc hội về chính sách đối ngoại và hợp tác liên quốc hội Bogdan Yaremenko rơi vào trung tâm bê bối tình dục.
Buổi sáng hôm thứ tư, toà soạn “Bukvưi” thông báo, Yaremenko (có vợ và hai con) trong phiên họp quốc hội, qua trang mạng làm quen trực tuyến, gửi tin nhắn, hỏi một cô gái về “những điều kiện để gặp mặt”.
Và ông nhận được câu trả lời: ”Địa điểm - do anh. Tình dục được bảo đảm. Kiểu: Cổ điển và bằng miệng. Qua hậu môn - cấm kỵ. Giá: 100$/ giờ. Hai giờ - 150$. Không qua đêm. Nếu có nguyện vọng thì có thể”.
Yaremenko khẳng định, ông cố tình khiêu khích các nhà báo. Ông nói rằng, những tin nhắn công bố trên được dàn dựng.
Yaremenko cho biết, vợ ông đã gọi điện cho ông: “Không phải lúc nào cô ấy cũng chia sẻ những chuyện hài hước của tôi. Cô ấy cảm ơn tôi”.
Yaremenko tin tưởng rằng: ”Chúng tôi thể hiện sự phản đối với những người cho mình là nhà báo, những người lạm dụng”. Ông nói:
“Đó không phải là báo chí, đó là sự ngốc nghếch“.