Người Việt Odessa
Tin Ucraina-Nga

Chi tiết vụ việc người thanh niên Ấn Độ làm nghề quét rác chết trên phố thủ đô Kyiv

Thứ tư, 20/01/2021 | 01:13
Thi thể của thanh niên người Ấn Độ Avtar được phát hiện thấy trên phố, chỉ mặc một chiếc áo sơ mi mỏng và giày thể thao khi nhiệt độ ngoài trời -11 độ C.

Khoảng 3 năm trước người thanh niên 37 tuổi này đến Ukraine với mục đích sang EU. Tuy nhiên anh bị trấn cướp, bị đánh đập tại nhà ga Kyiv. Mất toàn bộ giấy tờ, anh bị "mắc kẹt" lại tại thủ đô Kyiv.

Người đàn ông Ấn độ sống trong cảnh màn trời, chiếu đất tại Borsahovka và được những người dân trong vùng tìm cho một việc làm không chính thức - quét dọn vệ sinh. Avtar làm công việc này và được trả những đồng tiền ít ỏi, được sống trong tầng hầm toà nhà do công ty vệ sinh sắp xếp. Những người dân địa phương rất quý mến anh bởi tính chịu khó và rất hiền lành. Người dân giúp đỡ và cho anh đồ ăn.

Ngày 10/1 Avtar không đi làm. Và anh cũng không tới chỗ người phụ nữ hưu trí hàng ngày cho anh ăn bữa trưa. Gọi điện cũng không thấy trả lời. Sau này mới biết rằng, anh cảm thấy trong người khó ở. Anh nhập viện vì tình nghi bị bệnh phình mạch. Nhưng sau đó 3 ngày, người ta lại thấy anh xuất hiện trên phố.

Ngày 15/1, người ta phát hiện thấy Avtar đã chết trong chiếc xe buýt nhỏ hỏng nát trên phố. Sau những ngày nằm viện, anh không thể trở về tầng hầm nơi trước kia mình sinh sống, bởi vì ai đó đã dùng khoá, khoá lại. Trong cái giá lạnh của thời tiết -11 độ C, Avtar chỉ mặc một chiếc áo sơ mi mỏng và giày thể thao.

Theo unian


Đại sứ quán Việt nam tại Ucraina
Hàng Khô Việt Nam
Khai trương quán ăn Việt - Old Street
 

UnTeks Group

Dệt Kim Unteksgroup

PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN