Tại thành phố Ruse phía Bắc Bungari, giám đốc hành chính và là người dẫn kênh truyền hình địa phương TVN Victoria Marinova bị cưỡng hiếp, bị giết hại trong khi chạy buổi sáng.
Marinova thường chạy theo bờ sông Dunai. Ngày 6/10 cô cũng tập chạy như thường lệ. Sau vài giờ người nhà đổ đi tìm kiếm cô vì điện thoại của cô bị mất liên lạc.
Xác cô được tìm thấy cách nơi chạy không xa.
Công tác điều tra theo nhiều phương án, trong đó có phương án cô bị giết liên quan tới hoạt động nghề nghiệp. Chủ đề cuối là những bê bối xung quanh vụ việc trộm cắp tài sản của Quỹ EU. Victoria làm việc với chủ đề này.
Đây là vụ giết nhà báo lần thứ ba trong năm khi các nhà báo điều tra các vụ án ở Liên minh châu Âu.
Theo lb.ua