Bà nói: “Những gì đang diễn ra hiện nay không phải là cải cách y tế, mà là sự bắt chước đáng sợ nhằm tiết kiệm tiền ngân sách bằng mạng sống con người. Tôi hình dung chính quyền sắp đặt như vậy. Tôi một lòng ủng hộ cải cách - ủng hộ áp dụng bảo hiểm y tế bắt buộc, nhưng kịch liệt chống kế hoạch áp dụng chế độ dịch vụ y tế trả tiền do Bộ y tế tiến hành- dịch vụ chỉ có những người có tiền mới có thể tiếp cận. Vì thế, chính tôi là tác giả của dự luật cải cách số 2002-VIII, luật này đưa vào ứng dụng nguyên tắc “tiền trả vì bệnh nhân”, có nghĩa là, tiền trả cho dịch vụ y tế”.
Theo lời bà, luật thứ hai cho phép cải cách thực sự và giải thích, ai sẽ là người trả tiền cho các dịch vụ đó: nhà nước, công ty bảo hiểm, hay bệnh nhân.
“Nhưng than ôi, qua lãnh đạo Bộ y tế, quyền lợi của các công ty bảo hiểm cá nhân được ủng hộ, bởi vì đề nghị trong dự thảo luật của Bộ y tế rũ bỏ trách nhiệm của nhà nước và đặt trách nhiệm trả tiền lên vai người dân. Hậu quả, những người không có tiền sẽ phải chết ở nhà”.
Bác tuyên bố, quyền Bộ trưởng y tế Suprun “hoàn toàn nhận thức được rằng, nhân sách y tế được phê duyệt năm 2018 chiếm 3,5% Tổng sản phẩm quốc gia”.
Theo bà, quyền Bộ trưởng y tế biết rõ, tối thiểu hơn nửa số dân Ukraine không được trợ giúp y tế: Hoặc phải tự chữa bệnh bằng tiền của mình, hoặc chết.
Bà và Ủy ban quốc hội về y tế kiên quyết đòi duyệt chi chi ngân sách y tế tối thiểu không thấp hơn 5% Tổng sản phẩm quốc gia.
Bà cũng than phiền về chính sách lương bổng cho cán bộ y tế tại Ukraine thật thảm họa:
“Chỉ những bác sĩ có trình độ mới cứu được mạng sống bệnh nhân. Nhưng do quan điểm của quyền Bộ trưởng y tế, mức lương của nhân viên y tế tại Ukraine thấp nhất thế giới - gần 100 €/tháng. Hậu quả, các bác sĩ bỏ ra nước ngoài. Theo số liệu của ngành công đoàn, trong những năm cuối, 66 ngàn nhân viên y tế bỏ ra nước ngoài, thời gian tới sẽ ra đi khoảng 50 ngàn người nữa. Rumania, Balan, Estonia, Litva vui mừng đề nghị các bác sĩ của ta mức lương 800 €. Nếu như các bác sĩ không nhận được mức lương tối thiểu 400-500€, thì sau vài năm nữa, sẽ chẳng còn ai để chữa bệnh cho chúng ta” - bà nhấn mạnh.
Theo podrovnoti