Bộ trưởng nội vụ Avakov và giám đốc Cục phòng chống tham nhũng hạ nhục lẫn nhau trên Twitter.
Nguyên nhân là, Sitnhik trong buổi họp báo có ý nói đến tên của ông bị đưa vào danh sách đăng ký tội phạm quốc gia vì tham nhũng - là sự trả thù cho vụ mua ba lô cho binh sĩ Vệ binh quốc gia, trong đó con trai Avakov là đối tượng hình sự.
Avakov nói Sitnhik là kẻ ngu dốt và say sỉn.
"Giám đốc Cục phòng chống tham nhũng, là kẻ tham nhũng trong đăng ký các vụ án của nhà nước - tìm lý do để bào chữa cho sự say sỉn của mình, buộc tội ai cũng được, trừ bản thân. Trong cuộc sống của mình, tôi đã quen tha thứ cho những kẻ đần. Như vậy nhẹ nhàng hơn là dính bẩn của họ. Thậm chí tôi có thể cho lời khuyên:
1. Khởi tố một vài vụ tin rởm.
2 Viết đơn cho Cục điều tra quốc gia, rằng bộ trưởng bắt ông ta uống rượu đắt tiền, nhưng lại không trả tiền.
3 Gửi đơn cho Đại sứ quán Mỹ, rằng ông ta không ủng hộ Hillari Clinton chống Trump, mà bị người ta ép buộc. Viết vào sổ xố.... khi đó tất cả mọi người sẽ hiểu - thằng ngu. Những thằng ngu đáng thương, cần phải giúp đỡ"- Avakov viết trên Twitter.