Bộ trưởng ngoại giao Balan Vaschinkovski tuyên bố, Balan thể hiện “sự chịu đựng vô bờ” đối với Ukraine trong thời gian rất lâu.
“Trước đó xuất hiện những câu chuyện lạ lùng về lịch sử” - ông nói và bây giờ thêm vấn đề học bằng tiếng Balan của những người Balan sống tại Ukraine và cấm khai quật thi thể người Balan, nạn nhân của chiến tranh thế giới thứ hai”.
“Chúng tôi thể hiện sự chịu đựng vô bờ. Chúng tôi cố gắng hành động xây dựng. Nhưng trong hai năm, chúng tôi không nhận được trả lời. Tới thời điểm nào đó, chúng tôi phải có phản ứng về điều này”.
“Chúng tôi thấy các vấn đề, nhưng chúng tôi dự định không công bố. Các đối tác Ukraine yêu cầu như vậy bởi nơi họ có chiến tranh. Khủng hoảng chỉ có lợi cho Nga. Chúng tôi thực hiện những yêu cầu trên” - Vaschinkovski kết luận.
Theo Unian