Tại Ba Lan, nhà tuyển dụng thu hộ chiếu của người lao động Ukraine và đòi phải trả khoản nợ đáng lẽ không có.
Vladimir vừa trở về Ukraine từ thủ đô Warsava, Ba Lan. Anh kể lại khoảng thời gian làm việc bất thành, công việc lái xe taxi tại Ba Lan: Điều bất ngờ xảy ra đối với anh ngay trong ngày làm việc đầu tiên. Nhà tuyển dụng Ba Lan cảnh báo trước rằng, anh sẽ làm việc bất hợp pháp. Để chở khách, Vladimir phải thuê lại xe từ ông chủ của mình - chủ nhân của bãi xe. Sau một tháng anh hiểu, số lượng khách quá ít. Thay vì đi làm để kiếm tiền, hoá ra anh mắc nợ do tiền thuê xe và mua xăng. Đề phòng anh bỏ chạy, không trả tiền, ông chủ Ba Lan thu hộ chiếu của anh.
Để lấy lại hộ chiếu, anh phải nhờ tới cảnh sát và Sứ quán Ukraine tại Ba Lan.
Nhờ sự giúp đỡ của các nhà báo địa phương và áp lực của công đoàn “Những người lao động đoàn kết”, anh lấy lại được hộ chiếu. Bây giờ anh đang chuẩn bị kiện lại những kẻ đã lừa anh tại Ba Lan. Tại Kiev, công đoàn đã mở trung tâm giúp đỡ các công dân làm việc ở nước ngoài. Tại đây người ta lập danh sách “đen” các nhà tuyển dụng và những kẻ lừa đảo các đồng hương của mình ở nước ngoài.
Theo lời các chuyên gia, tại Ba Lan hiện đang phát triển trào lưu lừa đảo người lao động nước ngoài - quỵt lương, ngay khi chưa làm việc đã bắt người lao động ký đơn bị đuổi việc mà không ghi ngày, phạt vì xin nghỉ việc trước hạn.
Hiện dòng người lao động Ukraine sang Ba Lan giảm không chỉ do nguyên nhân điều kiện lao động cực khổ, mà còn do các vi phạm quyền của người lao động Ukraine tại đất nước này.
Theo segodnia