Tại sân bay Zaporoze xảy ra ẩu đả giữa các hành khách du lịch với các nhân viên biên phòng. Theo lời các nhân viên biên phòng, cặp vợ chồng hành khách quyết định tự lấy hành lý của mình, khi được nhắc nhở lại có thái độ hung hăng. Nhưng các hành khách lại có ý kiến hoàn toàn trái ngược . Theo lời họ, các nhân viên biên phòng tự lao vào tấn công các hành khách và đánh đập họ.
Những người sử dụng Facebook viết rằng, các hành khách bay từ Sarm-es- Seikh, Ai cập về Zaporoze, xếp hàng đứng chờ nhận hành lý của mình - những chiếc vali trên xe của nhà ga, đứng ở ngoài phố, sau cửa sổ.
"Trẻ em xin được vào toa lét, thậm chí không có chỗ để ngồi, mọi người phải đứng. Với câu hỏi, tại sao không trả hành lý, các nhân viên sân bay không có phản ứng, chỉ nói, hãy chờ cửu vạn, bởi họ chỉ có hai người, có hai chuyến bay đi, nên họ bận". Khi đó một người đàn ông đề nghị tự lấy hành lý của mình. Đề nghị này được những người khác ủng hộ.
"Sau khi chiếc vali cuối cùng được lấy ra khỏi xe, các nhân viên biên phòng lao tới và họ bắt đầu đánh đập và bẻ tay những người đứng ở đầu hàng. Trong đó một người đàn ông bị gãy tay. Cảnh sát tới hiện trường".
Ngoài ra còn công bố cả video về xảy ra đụng độ giữa các nhân viên thực thi pháp luật và các hành khách.
Theo segodnia