Người Việt Odessa
Tin Ucraina-Nga

Binh sĩ Ukraine tại trạm gác số 32: Ngay từ đầu chúng tôi đã rơi vào vòng vây. Ai sẽ chịu trách nhiệm?

Thứ tư, 29/10/2014 | 09:46
Các binh sĩ cho rằng, họ đã bị lừa dối.

Họ đã vượt khỏi vòng vây – Và sống sót, nhưng đói khát. Những binh sĩ cơ động đại đội số 80 hầu như gần một tháng trong vòng vây tại trạm gác 32 tại làng Smeloe, tỉnh Lugan, cuối cùng cũng được an toàn.
Tuần cuối cùng là tuần nặng nề nhất đối với họ, nhưng hội đồng an ninh và quốc phòng luôn báo cáo là tình hình trong tầm kiểm soát. Sau này mới hiểu ra sự thật là các thông tin được cung cấp quá vòng vèo.
Các binh sĩ chỉ chích lãnh đạo: “ chúng tôi chẳng hoàn thành được chức năng gì. Chúng tôi chỉ giữ 2 km đường. Khi chúng tôi đến, ngay từ đầu đã bị bao vây rồi. Ai sẽ là người chịu trách nhiệm đây?”
“ Họ ( các lãnh đạo ) nghĩ rằng, ở đó đã có cả tiểu đoàn.Còn chúng tôi chỉ có 112 người. Các lãnh đạo nói dối hàng ngày và nói rằng, chúng tôi có tất cả. Đó là sự nói dối. Chúng tôi đói khát. Một nửa trong số chúng tôi không thể phòng thủ” – một binh sĩ nói.
Các binh sĩ đại đội 80 này đã được quân ly khai mở “ con đường xanh” để rút lui.
Theo segodnya.ua
 

Đại sứ quán Việt nam tại Ucraina
Hàng Khô Việt Nam
Khai trương quán ăn Việt - Old Street
 

UnTeks Group

Dệt Kim Unteksgroup

PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN