Theo lời kể của chính nạn nhân, bị rơi vào hoàn cảnh thực không đơn giản, tháng rưỡi trước đây, con trai bà chở bà tới công viên Sevchenko, hứa sẽ quay lại đón bà sau hai ngày, nhưng tới tận bây giờ vẫn không xuất hiện, bỏ mặc bà mẹ ngồi dưới đất.
Những người qua đường đỡ bà ngồi lên ghế, cạnh đó đặt ô che nắng, mưa cho bà. Tuy nhiên về nước uống, bà phải xin người đi đường giúp đỡ. Hơn nữa bà không thể tự đi vệ sinh.
Cảnh sát không có phản ứng, hội đồng thành phố cũng không vội áp dụng các biện pháp cần thiết. Hy vọng chả lẽ chỉ còn trông chờ vào những người tình nguyện.
Theo báo đời sống Odessa.