Để mở căn hộ, mọi người phải tìm đến chủ nhân, người cho thuê căn hộ. Người ta phải phá cửa ra vào bởi vì bị khoá từ bên trong.
Người vợ đã chết, còn người chồng bị thương rất nặng, được chở tới bệnh viện để cấp cứu.
Theo lời của những người hàng xóm, cặp vợ chồng này rất hay mâu thuẫn, nhưng không uống rượu. Có thể thảm kịch xảy ra vì ghen, người ta tìm thấy chiếc điện thoại của người phụ nữ bị đập nát.
Tìm thấy trong căn hộ thẻ quân nhân tham gia ATO, gần cửa ra vào có chiếc túi đồ đạc được thu xếp của người chồng để chuẩn bị về vùng ATO.
Muộn hơn có thông tin, thảm kịch xảy ra trong gia đình người đàn ông có họ là Krives, người vợ bị đâm chết tên là Svetlana, mang họ Chaikovskaia. Cô là y tá của Trung tâm tim mạch trẻ em tại Kiev.
Trên trang mạng, cặp vợ chồng Krives đăng những ảnh gia đình hạnh phúc của mình, cũng như không ít những tin nhắn yêu nước. Oleg Krives từng tham gia chiến dịch chống khủng bố tại Donbass.
Theo podrovnoti.