"Các nhân viên biên phòng Ukraine nghi ngờ mục đích chuyến đi của một người đàn ông (ông này trình điện khẩn từ Pridnhestrovia về việc mẹ bị ốm nặng và nhầm lẫn với các dữ liệu trong hộ chiếu). Viên sĩ quan biên phòng được mời tới để thẩm vấn người đàn ông và kiểm tra hành lý, đồ vật cá nhân. Sau các hành động chống đối không thành, người đàn ông lấy từ trong túi áo chiếc điện thoại di động, trong đó có ghi lại những hình ảnh của các cuộc biểu tình ly khai, tiền và vé xe buýt. Ngoài ra còn phát hiện mẩu giấy ghi số điện thoại của những người đứng đầu Pridnhestrovia và những người từ Nga, Huân chương Sao đỏ, USB ghi các thông tin, trong đó có ảnh của Motorola, Givi, ảnh của những nơi xảy ra chiến sự tại Debansevo, sân bay Donetsk, Ilovaisk, các giấy tờ công vụ có chữ ký của người này, những tài liệu hướng dẫn hoạt động biệt kích, thám báo..."
Kết quả, các nhân viên biên phòng Ukraine xác định được danh tính của người đàn ông bị bắt. Đó là đại tá Nga Gratov, Valeri, 52 tuổi, người được các cơ quan đặc vụ Nga dự định cho trở thành "Thứ trưởng Bộ quốc phòng, phụ trách về an ninh của nước cộng hoà tự xưng Pridnhestrovia".
Viên đại tá Nga bị bắt và được chuyển cho cơ quan an ninh Ukraine.
Theo segodnia