Vụ việc xảy ra trong sân của ngôi nhà trên phố Medisinskaia, thành phố Kamenskovo . Người lái xe nhận đặt xe và chở tới đây ba hành khách. Khi trả tiền, ba người khách quyết định kiểm tra người lái xe "lòng yêu nước". Và khi người lái xe từ chối câu trả lời " Vinh quang Ukraine", liền bị đánh đập bằng gậy và bị đập xe. Người lái xe gọi điện cấp cứu tới các đồng nghiệp.
Các lái xe cố gắng trấn tĩnh những kẻ côn đồ đánh người, nhưng một trong số côn đồ rút súng bắn liền mấy phát. Viên đạn 9mm xuyên trúng cả hai chân người lái xe taxi - anh bị mất rất nhiều máu.
Một trong ba kẻ côn đồ chạy thoát, hai tên còn lại bị cảnh sát bắt. Một người có thẻ là vệ sĩ của đại biểu quốc hội Ukraine Yaros, tên là Roman Malisevik sinh tại Zakarpate , hơn 10 năm làm việc trong công an quận.
Hiện tại Malisevik đã được thả. Theo phương án của cảnh sát thì anh ta không phải người nổ súng bắn người lái xe. Người đi cùng anh ta mới là kẻ nổ súng.
Dmitri Yaros không bình luận gì trước camera.
Vợ của người lái xe bị thương nói rằng, Yaros công nhận đó là người của ông ta và ai là người có tội, tội sẽ được chứng minh.
Theo podrovnoti.