Tổng thống Porosenko hài lòng với cuộc thi tiếng hát truyền hình châu Âu tiến hành tại thủ đô Kiev, tuy nhiên ông thất vọng bởi cách hành xử của nhà báo bê bối Vitali Serduk, người đã làm hỏng ấn tượng về Ukraine trong những con mắt của các khách nước ngoài. Serduk đã trèo lên sân khấu, tụt quần khoe mông trong lúc Dzamala biểu diễn.
Trước tiên Tổng thống Porosenko chúc mừng tất cả mọi người, cả những người nghi ngờ với việc tiến hành cuộc thi tiếng hát truyền hình châu Âu tại Kiev. Ông nói:
"Tôi cho rằng, cuộc thi tiếng hát truyền hình châu Âu được tổ chức ở trình độ cao. Hàng chục ngàn người khách châu Âu nhìn Kiev như thế nào - đó là thông tin quan trọng chuyển tới các đối tác châu Âu của chúng ta".
Ông cũng bình luận sự cố Serduk nhảy lên sân khấu khoe mông trong chương trình truyền hình trực tuyến:
"Tôi rất thích bài biểu diễn của Dzamala. Tôi rất thích, nếu như không ...dù sao tôi vẫn thích. Luôn tìm thấy những người nào đó nhảy lên sân khấu, thể hiện cái gì đó, cho đó là sự tự do. Tôi cho rằng, rất xấu khi mọi người tìm khả năng như vậy để thể hiện mình, cho đó là tự do. Hơn hai trăm triệu người xem Ukraine, hàng chục ngàn người trong đó có những người tình nguyện nỗ lực để làm nên ngày lễ và giới thiệu Ukraine với toàn thế giới. Và xin lỗi, xuất hiện mông đít ở đây và cho rằng thế giới cần nhìn từ Ukraine. Tôi thất vọng. Nhưng tôi cho rằng cái đó không làm hỏng ấn tượng của ngày lễ đối với chúng ta".
Đại sứ của Liên minh châu Âu tại Ukraine Mingarelli khen ngợi công tác tổ chức cuộc thi tiếng hát truyền hình châu Âu tại Kiev đạt trình độ cao.
Theo segodnia.