Theo lời ông, những nhân vật sau thuộc đảng ông trở thành nạn nhân của sự trả thù: Phó Chủ tịch Hội đồng tỉnh Zaporoze Marchenko, Thư ký Hội đồng thành phố Zitomir Natalia Chiz, Phó Chủ tịch Hội đồng tỉnh Lvop Dvoranhin, Thị trưởng Lvop Sadovoi. Ông phát biểu như sau trên diễn đàn quốc hội:
" Trong những ngày cuối xảy ra tình hình không thể tưởng tượng trong đảng chúng tôi. Lãnh đạo đảng của tỉnh, thư ký hội đồng tỉnh bị khởi tố, bị hỏi cung, bị gây áp lực không có lý do, không có nguyên tắc. Tại Lusk, lãnh đạo đảng của tỉnh, thư ký hội đồng thành phố bị cách chức bất hợp pháp. Hơn nữa, chiều qua toà án đã phục chức, nhưng cũng chiều hôm qua, cũng thẩm phán đó gọi điện thông báo :" Quyết định đã hủy rồi, không thể sống với áp lực như vậy".
" Tại Zitomr, Chủ tịch Hội đồng thành phố sau khi đi họp tại Kiev về, triệu tập thư ký hội đồng , chủ tịch đảng Tự cứu của tỉnh và nói:" Hãy nhận lấy mẩu giấy này, hãy tự viết đơn, bởi vì có lệnh từ Kiev- nhổ tất cả các thành viên của đảng Tự cứu". Tại Lvop, lãnh đạo đảng của tỉnh , Phó chủ tịch hội đồng tỉnh- bị trả thù bằng cách thu thập chữ ký để chuẩn bị sa thải. Lãnh đạo đảng Tự cứu bị trong vây hãm, bị trà đạp".
Theo lb.ua