Tổng cục trưởng Tổng cục thuế bị cách chức vừa ra khỏi trại tạm giam sau khi vợ ông nộp khoản tiền đặt cọc 100 triệu gr. Nasirov cảm ơn vợ và gia đình bố vợ vì số tiền cọc, trong đó ông không hoàn toàn đồng tình với việc đem tiền cọc nộp vì ông.
Nasirov dự định hồi phục lại sức khỏe và chuẩn bị chứng minh trước toà sự vô tội của mình. Ông cũng thông báo không có dự định ra nước ngoài, đồng thời phủ nhận ông có một vài hộ chiếu của các quốc gia khác.
Trả lời câu hỏi, ông có bị buộc mang vòng điện tử không, ông trả lời khẳng định, nhưng từ chối cho mọi người xem và nói:" Chẳng có gì hay cả. Ở chân đeo một vật như vậy".
Theo podrovnosti.ua