Một thanh niên 27 tuổi và người mẹ tại thành phố Lusk năm ngoái bị tịch thu căn hộ và bị bán đấu giá vì số nợ tiền dịch vụ nhà ở 50 ngàn gr. Anh nói gia đình không có tiền trả vì cả nhà bị ốm. Sau hai tháng làm việc tại Balan, có tiền trở về nhà anh muốn trả nợ và khiếu kiện lại căn nhà đã bị bán.
Căn hộ 56 m2 được bán đấu giá 400 ngàn gr. Tiền nợ dịch vụ nhà ở đã được trả, nhưng món nợ do các chủ cũ vẫn chưa trả. Cơ quan thi hành án cho rằng, có kiện cũng vô ích.
" Người nợ đã được biết cơ quan thi hành án đang chống lại anh ta. Đã nhiều lần cảnh báo về các hậu quả, về khả năng bị bán tài sản. Tuy nhiên người nợ không có bất cứ hành động nào để giảm số nợ" - đại diện phía cơ quan thi hành án Lilia Radchuk.
Phiên toà lần tới sẽ vào tháng ba.