Savchenko quan tâm, hỏi các binh sĩ về những điều kiện giam cầm, cô hứa chuyển thư của họ tới những người ruột thịt. Cô cũng chuyển quà từ người thân cho họ.
Về phía mình các quân nhân bị giam giữ thông báo, đôi khi họ cũng được dẫn giải ra ngoài trời, xem các kênh truyền hình của Nga.
Trong thời gian gặp mặt, các phiến binh và các nhà báo Nga đi kèm Savchenko.
Savchenko viết trên Facebook :
" Tôi thăm hai phòng giam, nơi giam giữ 6 quân nhân của chúng ta. Tôi tiếp xúc với họ. Điều kiện giam giữ thật đáng sợ: lạnh và ẩm. Tôi chuyển quà từ người thân cho họ. Tôi nhận được lời hứa có thể được thăm tất cả những người có trong danh sách thỏa thuận Minsk".
" Mục đích của tôi - giải thoát những người của chúng ta bị giam giữ. Tôi yêu cầu những người Ukraine và cộng đồng thế giới ủng hộ những người bạn của chúng ta, như khi tôi bị tù đầy của chế độ Kremli . Tôi kêu gọi các thủ lĩnh Normadski kết thúc trao đổi tất cả lấy tất cả, nguyên tắc được họ khẳng định".
Trước đây đã có thông tin, đêm trước Savchenko và lãnh đạo trung tâm giải thoát tù binh Vladimir Ruban tới vùng tạm chiếm Donetsk, sau đó tới trại cải tạo tại Makeevka, trong đó có các binh sĩ Ukraine bị giam giữ.
Theo segodnya.ua