" Đã chán ngấy rồi, tôi không thể chịu đựng nổi thêm nữa. Tôi để lại cho mọi người số thẻ của tôi, để có gì đó mà chôn cất"- đó là những lời cuối cùng ngày 5/2 người anh em ruột của nạn nhân nghe được qua điện thoại. Sau cuộc gọi đó, người đàn ông 50 tuổi không trả lời. Người ta tìm thấy ông trong trạng thái bị treo tại bìa làng Pasukhov.
Theo thông tin từ các cơ quan thực thi pháp luật, năm 2015 người đàn ông này được gọi nhập ngũ vào lực lượng vũ trang Ukraine theo lệnh tổng động viên. Sau khi trở về tỉnh Ternopol ông làm việc trong ủy ban quân sự địa phương và vài lần có mặt tại vùng chiến sự. Lãnh đạo đánh giá ông là người có nhiều đức tính tốt, luôn hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Ông đang chuẩn bị lại tới vùng có chiến sự.
Tại sao ông lại quyết định ra đi vĩnh viễn, hiện các nhân viên thực thi pháp luật đang tìm cách làm sáng tỏ.
Vụ việc đã được khởi tố.
Theo segodnya.ua