Những bức ảnh như vậy được Phó chủ tịch phái bộ ngoại giao "Evropeiskaia-Ukraine" Rezazade Ali Reza đưa lên mạng xã hội. Ông viết:
" Tôi ở vị trí cách xa Saakasvili, nhưng bạn bè tôi đi ngang qua và nhìn thấy người phi công bị bắn rơi, ẩn mình sau bụi cây. Người bạn rực sáng của Tổng thống Mỹ đứng rất xa, thậm chí không thể đi qua bảo vệ , bởi người ta không cho ông tới gần ".
Tới lượt mình, Saakasvili thuyết phục rằng ông tham dự lễ nhận chức, còn những lời của những kẻ mách lẻo ngồi lê như thế - là âm mưu của kẻ thù. Ông nói:
" Chúng tôi đề nghị các kênh Ukraine truyền thông về sự có mặt của tôi tại buổi lễ nhậm chức của Trump. Tất cả đều từ chối, nhưng một số người trong số họ lại cùng xuất bản các bức ảnh của những người có mối liên hệ với Nga, khi tôi đã đi khỏi nơi cử hành lễ và chờ những người bạn còn lại của mình trong nhóm. Những kẻ tầm thường vẫn chỉ là những người tầm thường. Tôi chẳng cần phải kể và chứng minh gì".
Cần nhắc lại là sau khi Trum tuyên bố thắng cử, Saakasvili nhiều lần nhắc các độc giả trên Facebook về việc ông là người quen biết với Tổng thống Donald Trump.
Còn trong số những người được mời tới dự lễ nhậm chức, Sergei Kivalov kịp đưa lên mạng bức ảnh của mình khi tham gia lễ tuyên thệ của Trump.
Theo Dumskaya.net.