Ảnh minh họa
Một nữ nhân chứng kể lại vụ việc xảy ra như thế này tại bưu điện :
" Tôi bước vào bưu điện, giữa cửa ngoài và cửa trong thấy một phụ nữ trẻ bị ngất. Một phụ nữ nói: " Hãy giúp tôi đỡ cô ta dậy, cô ấy mang bầu, tôi không đỡ nổi".
Thế là có một nhóm người xúm lại đỡ người phụ nữ dậy, liền sau đó một số người phát hiện thấy mình bị mất tiền.
" Khi tôi bước ra ngoài phố, một phụ nữ mặc áo lông chồn than phiền rằng bị móc mất ví tiền. Chính bọn lưu manh ấy sau đó chạy trốn trên chiếc xe Mazda kính mờ. Nhóm lưu manh hoạt động ở những nơi như bưu điện, đặc biệt khi tới kỳ bưu điện trả tiền hưu, hoặc tại các cửa hàng siêu thị, nhà băng".
Nạn nhân thường không báo cảnh sát vì không biết mặt thủ phạm là ai và các hình thức lừa đảo chưa được khám phá.
" Hiện nay thường xuyên có những than phiền về những trường hợp bị mất điện thoại di động bởi những kẻ lưu manh đóng vai phụ nữ có thai. Chả có ai từ chối yêu cầu của một bà mẹ tương lai mượn điện thoại để gọi gấp cho chồng, hay bác sĩ. Và thường thì kẻ lừa xin một phút cho câu chuyện riêng . Thế là sau đó sẽ chẳng thấy người phụ nữ có bầu và điện thoại cũng không"- Oksana Serbak - người phát ngôn của cảnh sát quận Obolon cho biết.
Theo segodnya.ua