Tại quận Obolon, Kiev, cảnh sát tuần tra bắt được một người đàn ông đánh cắp chiếc ba lô trong chiếc xe.
" Nạn nhân để chiếc ba lô cùng với tiền trong xe của mình rồi vào cửa hàng. Trong xe còn có bà mẹ 80 tuổi của ông ngồi. Trong thời điểm đó, một kẻ lạ mặt mở cửa xe, chộp lấy chiếc ba lô và bỏ chạy. Bà mẹ gọi điện báo con trai. Người con báo cảnh sát theo số "102" và đuổi theo tên trộm"- thông báo của cảnh sát.
Sau ít phút cảnh sát tuần tra tới . Tại phố Geroiev Dnhepr họ nhìn thấy người đàn ông với chiếc ba lô và một người khác đang đuổi theo. Cảnh sát cùng ba thanh niên trẻ đứng gần đó bao vây và bắt được tên trộm.
Kẻ bị bắt 33 tuổi, đang nằm trong diện bị truy nã về tội ăn cắp và côn đồ.
Cùng ngày, ban đêm, cạnh bến tàu điện ngầm "Borispolskaia" hai tên cướp tấn công một phụ nữ tại nơi không có đèn chiếu sáng khi người phụ nữ này từ nhà bạn gái trở về nhà. Hai tên cướp đánh mạnh vào đầu nạn nhân, kéo vào cánh rừng nhỏ bên cạnh, cưỡng hiếp, lấy tiền, đồ trang sức , thẻ ngân hàng, điện thoại rồi bỏ trốn. Tỉnh dậy, nạn nhân cố về tới bến xe gần nhất yêu cầu giúp đỡ. Cảnh sát khởi tố vụ án.
Theo Lb.ua