" Các vị có biết có bao nhiêu cảnh sát tại Zakarpate ? Vâng, chính tôi cũng không thể đếm nổi. Và Dekanoidze ( lãnh đạo cảnh sát quốc gia Ukraine) cũng không thể tính nổi. Có Uỷ ban cảnh sát quốc gia trực thuộc Kiev. Có Uỷ ban cảnh sát tuần tra quốc gia mới cũng trực thuộc Kiev, nhưng lại không dưới quyền cảnh sát quốc gia. Có đơn vị đấu tranh chống buôn bán ma tuý, trực thuộc Kiev, nhưng lại không trực thuộc theo ngành dọc. Có ngành cảnh sát an ninh mạng và v...v. Còn kết quả ở đâu?"- Moskal tuyên bố.
" Tôi gọi những người từ ủy ban đấu tranh chống tội phạm có tổ chức và nói: " Các bạn, người dân tới than phiền về nạn phá rừng bất hợp pháp". Họ trả lời tôi rằng:" Chúng tôi dưới quyền Kiev. Hãy gọi điện cho Dekanoidze". Vâng, để cho tôi không gọi! Bởi vì tất cả những chuyện đó - là bức biếm họa của cải cách!"- Moskal than phiền ( ông từng là Thiếu tướng công an).
Ông cho rằng, cũng vì nguyên nhân như vậy mà xảy ra chuyện hai cảnh sát tuần tra tại Dnhep bị thiệt mạng:" Không thể cho đi thi hành nhiệm vụ những người chỉ mới được học ba tháng ngành cảnh sát trong bối cảnh chiến tranh, vũ khí bán đầy chợ , trạng thái trầm uất. Ở trường trung cấp người ta dạy 2 năm!".
Theo lời ông, sau khi khởi động cảnh sát tuần tra mới vào làm việc, số tai nạn giao thông tại Zakarpate tăng vọt. Ông cho rằng cải cách Bộ nội vụ dẫn tới bùng phát làn sóng tội phạm.
Theo podrovnosti.ua