Những người mẹ không rõ danh tính để lại hai đứa trẻ vừa mới sinh giữa phố. Đứa trẻ trai thứ nhất được một người đàn ông phát hiện ra cạnh bệnh viện thành phố trong một chiếc túi hôm thứ bảy. Trong chiếc túi còn có tã và mảnh giấy ghi tên đứa bé là Vanhia.
Còn bé gái Anhia được những người bảo vệ tìm thấy cũng trên con phố đó vào ngày chủ nhật, cạnh một bệnh viện khác. Tình hình sức khỏe của cháu bị xấu hơn vì bị cảm lạnh vài giờ đồng hồ và hiện các bác sĩ đang cấp cứu cho cháu tại bệnh viện. Còn Vanhia đã được chuyển sang phòng khác để chuyển cho trại trẻ mồ côi. Nếu cảnh sát phát hiện ra các bà mẹ bỏ con, những bà mẹ này phải đối diện với án tù ba năm.
Theo segodnya.ua