" Đơn giản là những người đứng đầu nhà nước có lợi khi hỗn loạn, kiểu gì họ cũng sống, còn tất cả chúng ta đều nằm xuống bãi chiến trường"- Savchenko nêu rõ.
Theo nhận thức của cô, các đại diện của chính quyền luôn ngăn cản tất cả những cố gắng của cô để làm sao cải thiện tình hình trong nước tốt lên.
"Tôi phải đối diện với thực tế, tất cả những gì tốt được tôi đem đến quốc hội, đơn giản là phải dựa vào tường, bởi vì đụng chạm tới quyền lợi của ai đó".
Vì thế Savchenko kêu gọi người dân đừng tin vào chính quyền và hãy học cách phản ứng thích hợp với những gì xảy ra xung quanh và không bị âm mưu của chính quyền tạo ảo giác kẻ thù.
Theo cô, tình hình trong nước hiện nay như thùng thuốc súng, nguy hiểm hơn bao giờ hết.
" Tất cả bị ép vào một điểm, chúng ta đang trên bờ vực bị nổ tung"- cô kết luận.
Theo báo Slovo.