Ảnh minh họa
Người lái chiếc xe chở khách "Ikarus" cùng ba hành khách, trong đó là một cô gái hướng từ Kharcov về Odessa. Họ chở theo hàng và các gói quà gửi theo kèm.
" Tới cạnh làng Pervomaiskoe, người lái xe đành phải dừng xe bên đường để thay lốp hỏng. Sau ít phút có hai chiếc xe khác lao đến và có 7 tên bịt mặt từ 2 xe này xông ra. Dùng vật giống như súng đe dọa, chúng bắt lái xe và các hành khách trao tiền cho chúng. Người lái xe chống cự liền bị chúng đánh đập và bắn đạn xuyên vai. Cô gái cũng trở thành nạn nhân. Bọn cướp đấm nhiều cú vào mặt cô" - thông báo của cảnh sát.
Cướp xong tiền, bọn cướp bỏ trốn. Các hành khách nhớ được một trong hai chiếc xe của lũ cướp là xe Audi màu xám.
-Cũng trong ngày hôm nay tại thủ đô Kiev, trên phố Antonov, quận Solomenski, vào khoảng 22 h, một phụ nữ 55 tuổi về tới trước cổng ra vào toà nhà của mình, chợt xuất hiện hai tên cướp: Một tên giật lấy hai chiếc dây chuyền trên cổ bà. Tên thứ hai, dùng một vật giống như khẩu súng, đe dọa, cướp chiếc túi cầm tay của bà trong đó có 500 gr.
Người phụ nữ báo cảnh sát.
Cảnh sát thủ đô Kiev thông báo, xảy ra vụ cướp một chi nhánh tín dụng chuyên cho vay tiền trên phố Popudrenko: Khoảng giữa trưa nay, một người đàn ông ăn mặc quần áo thể thao, đội mũ vải vào chi nhánh. Hắn rút súng đe dọa đòi thủ quỹ đưa tiền. Cô gái mở két sắt đưa cho hắn 7500 gr. Nhận tiền xong hắn bỏ trốn.
Đêm 22/9 vào lúc 3 giờ sáng, những kẻ tội phạm đã ném chất cháy lỏng Molotov đốt văn phòng hướng dẫn của bến xe cạnh chợ Privos Odessa gây bỏng nặng cho người bảo vệ 53 tuổi ( bỏng 90% cơ thể) khiến người này tử vong tại bệnh viện.
Theo segodnya.ua