Các nhân viên cảnh sát hình sự liền bí mật theo dõi và chờ đến thời điểm khi cặp trộm này bắt đầu " ra tay": Một tên đánh lạc hướng người lái xe bằng động tác đánh lừa, buộc người lái xe phải ra khỏi xe. Trong thời gian đó tên thứ hai, nhanh như cắt lén mở cửa xe và lấy trộm chiếc túi nằm ở ghế trước.
Sau đó hai tên trộm ngồi vào chiếc Wofragen- Passat và bỏ trốn. Xe của cảnh sát chỉ đuổi kịp khi bọn chúng chạy tới Tairova, góc phố Glusko và Infa Petrova, cạnh quán " Chú Vanhia" ( Y Дяди Вани).
Các nhân viên cảnh sát hình sự kịp tóm được một tên trộm ngay tại đó cùng chiếc túi hắn vừa đánh cắp được. Còn tên thứ hai thấy kẻ đồng loã bị bắt, liền nhấn ga, lao thẳng xe vào cảnh sát hình sự. Để ngăn cản hắn chạy trốn, viên cảnh sát hình sự rút súng bắn chủ thiên, tên trộm phóng xe lẩn trốn. Bắt đầu cuộc truy đuổi. Tuy nhiên tới cửa hàng siêu thị " " Сити Центр " ( Trung tâm thành phố) trên phố mang tên Nguyên soái Zukov, các nhân viên cảnh sát hình sự bị cảnh sát tuần tra phong tỏa đường và chặn lại khi họ hay tin có vụ nổ súng. Đơn giản là các nhân viên ảnh sát tuần tra không nắm được tình tiết vụ việc xảy ra. Kết quả là trong khi các nhân viên cảnh sát tuần tra đang cố bắt các đồng nghiệp là cảnh sát hình sự, tên trộm thứ hai trốn thoát.
Theo thông tin của dumskaia, tên trộm 32 tuổi bị bắt người Grudia. Tại Ukraine hắn có thẻ định cư. Tên này chuyên làm nghề trộm cắp các loại túi cầm tay. Hắn thuộc thành phần trong nhóm trộm của băng trộm có biệt danh là "Дядя "( có nghĩa là Chú). Tên trộm bị giải về trại tạm giam để làm án.
Theo Dumskaya .net